Người phụ nữ lo lắng khi bị gia đình chồng ép uống "thuốc đổi bụng" để sinh con trai, bác sĩ đáp: "Sao không bảo chồng cô uống?"
Trong xã hội hiện nay, dù tư tưởng trọng nam khinh nữ đã giảm bớt, nhiều gia đình vẫn giữ quan niệm gia trưởng, chỉ muốn sinh con trai, khiến các nàng dâu gặp khó khăn. Bác sĩ Tô Nghi Ninh, một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng ở Trung Quốc, đã chia sẻ một câu chuyện gây sốc về một người phụ nữ bị gia đình chồng ép uống thuốc Đông y đổi bụng để sinh con trai. Bác sĩ nhấn mạnh rằng giới tính của trẻ được xác định bởi tinh trùng của người bố, không phải thuốc hay phương pháp nào khác.
Mẹ chồng khuyên tôi chỉ cần uống thuốc trong 3 tháng, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu với việc này. Chồng tôi cũng thúc giục tôi uống, nói rằng không thử thì không biết. Nhiều người trong gia đình chồng tôi đã uống thuốc này và sinh con trai. Tôi không biết phải làm sao. Tôi hiểu rằng giới tính của con là do tinh trùng của đàn ông quyết định, nhưng không biết làm thế nào để họ hiểu. Bác sĩ Tô đã chia sẻ quan điểm của mình, nhấn mạnh rằng nếu có thuốc thay đổi giới tính, đó sẽ là điều khủng khiếp. Ông cũng nhắc nhở rằng nếu biết giới tính do tinh trùng quyết định, thì chồng tôi mới là người cần uống thuốc.
Bác sĩ khuyên nếu thuốc thật sự hiệu quả như quảng cáo, hãy bắt chồng cô uống hàng ngày để tiêu diệt tinh trùng mang nhiễm sắc thể X, chỉ để lại tinh trùng Y, nhằm sinh con trai. Tuy nhiên, cần uống liên tục cho đến khi có con trai và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc, nhất là với phụ nữ mang thai. Bác sĩ cũng nhấn mạnh cần thảo luận rõ ràng với chồng và gia đình để tránh hậu quả không đáng có. Nhiều người phản ứng mạnh với khái niệm "thuốc đổi bụng", cho rằng cần thay đổi suy nghĩ trước khi nghĩ đến thuốc. Quan niệm này đã ảnh hưởng tâm lý của tôi từ nhỏ.
Khi mang thai, gia đình tôi yêu cầu tôi đi xem thầy để đổi giới tính đứa bé sang con trai. Ban đầu tôi đồng ý, nhưng sau quyết định không đi vì không muốn. May mắn là gia đình không ép buộc tôi. Mẹ tôi làm Đông y bốn đời, nếu bài thuốc hiệu nghiệm thì có lẽ bà đã không vất vả như vậy. Bà từng mang thai 6 lần, trong đó có 2 lần sảy thai và 2 lần chửa ngoài dạ con, chỉ còn lại tôi và chị gái sống sót.



Source: https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-hoang-mang-khi-nha-chong-ep-uong-thuoc-doi-bung-de-sinh-duoc-quy-tu-bac-si-tuyen-bo-sao-khong-bao-chong-co-uong-20210506143736208.chn